Anh em giao dịch tránh xa nó ra nhé. Giao dịch mua bán với nhau hơn 5 năm, kèo cuối 31/12/2023 có giao dịch cây 13m giá 15tr. Thời gian này đang dính nợ nhiều anh em nhưng mình nghĩ anh em làm ăn với nhau mấy năm rồi chắc cũng ko đến nỗi gạt mình. Hơn nữa hối mình chuyển tiền quá nên mình chuyển, khi chuyển xong báo gửi hàng nhưng ko cho mã bill. Khi mình hỏi mã bill thì Nào là em về quê, rồi kêu lính em gửi nhưng thực ra có lính nào đâu. Thiếu nợ tùm lùm làm gì có ai làm cùng. Khoảng 10 ngày sau mình nhận hàng linh tính mình bị dính lừa nên khi nhận hàng có bạn ship chứng kiến mình khui hộp hàng thì cây XR china. Có cả bạn ship ở đó mình gọi video luôn bảo là của anh là 13pm sao lại gửi XR china thì bảo anh cứ cho bạn ship đi để em gửi lại tiền. Hỏi mãi mới trả 2tr5 còn 12tr500 giờ nhắn tin im luôn. Zalo ẩn mình nhưng các bạn khác check vẫn đăng bán ầm ầm, theo tìm hiểu thì mắc nợ nhiều anh em nên làm liều. Cây máy bán mình thì bán người khác lấy tiền trả nợ, còn gửi mình cây XR tính đổ lỗi cho bên vận chuyển nhưng mình chuẩn bị tinh thần và bóc trực tiếp có ship làm chứng nên báo gửi lại tiền. P/s: Làm ăn tử tế đi em, thiếu thì khất và hẹn phải chính xác. Em còn vợ con nữa, sống sao xứng với cái tên Nhân chứ. Nhân là người đó em. Ở đời có nhân quả. {} {} {}
chắc cờ bạc gái gú đề bóng gì chứ làm nghề này ko giàu nhưng cũng đủ ăn sau lại nợ nần rồi lừa gạt người khác vậy . như mình sáng nhận máy khách sửa rồi chạy đi lấy lk , xe hư lấy xe đạp, đạp đi lấy không giống ai luôn...haha... được cái là ăn ngủ ngon giấc. vợ con , cha mẹ yên ổn ngủ không giật mình hỏi : ai mới chửi tui thế
lúc này mọi thứ dần khó khăn hơn năm ngoái , nên những khoản nở cũ đến giờ ai còn dính thì 90% là chấp nhận mất .... mình cũng đang mất rất nhiều và mất luôn cả bạn
Trong VF này có nhiều người rất uy tín nhưng khi nợ nần thì sẽ có ít người bán đi cái sự uy tín của mình.
Mình củng dính 1 vụ ichang vì củng giao dịch nhiều lần nên tin tưởng cho hàng đi nhận tiền sau , máy 12tr500 nó sợ đi tù hay sao trả cho 8tr cướp 4tr5 hơn 1 năm chưa động tỉnh , thằng này chắc nhiều ae VF biết {} {}
Vẫn đăng bán ầm ầm bác ơi. Gần 2 năm qua hẹn bao lần nhưng ko trả, ai cũng có lúc khó khăn và hoạn nạn nhưng hẹn mình nhiều lần quá với vẫn đăng bán hàng chỉ có điều chặn ko cho mình xem nhật kí. Nên mình mới đăng bài để anh em khách tránh và ko bị mất tiền oan như mình. Niềm tin đặt nhầm chỗ.
chắc k phải cò bạc nợ nần gì đâu, nó thấy dễ đóp quá nên đớp luôn ấy mà, trong Group Mobile Kiên Giang thấy nó vẫn đăng máy bán hằng ngày. {} {}
chắc k phải cò bạc nợ nần gì đâu, nó thấy dễ đóp quá nên đớp luôn ấy mà, trong Group Mobile Kiên Giang thấy nó vẫn đăng máy bán hằng ngày.
Câu chuyện không của riêng ai. Thời điểm này ai dính tới nợ lâu, nợ quá hạn thì hoan hỉ coi như của đi thay người, mong cho “ng ae” gặp may mắn, tai qa nạn khỏi,… mong kiếp sau không là ae. Còn mình xé nháp làm lại, tiền bạc mất đi sẽ làm lại đc. chúc AE VF tháng mới thân khoẻ, tâm an, trí tuệ minh mẫn, làm đâu thắng đấy, mọi việc viên mãn.
Anh em ở gần còn ko lấy lại được. Huống chi mình ở xa bạn. Im lặng gần 2 năm rồi, giờ post bài để ko ai bị lừa nữa.